Giới
Đức Phật kể ra mười tám giới: với mỗi giác quan — mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý — có ba giới là căn, đối tượng và thức biết đối tượng ấy. Đó là toàn bộ các mặt của kinh nghiệm mà một người có thể nhận biết.
Điểm thực hànhTrong một ngày, hãy thử phân biệt kinh nghiệm của mình theo ba mặt: cái đang biết (mắt, tai), cái được biết (hình sắc, âm thanh) và sự biết — chỉ cần gọi tên đúng ba mặt ấy, tâm đã bớt dính vào chúng.
Phẩm Sai Biệt Giới Câu chuyện xảy ra ở thành Xá-vệ. “Này các Tỷ-kheo (những vị tu sĩ khất thực), Ta sẽ giảng cho các ông về các giới khác nhau. Hãy nghe và suy nghĩ cho kỹ, Ta sẽ nói.” “Thưa vâng, bạch Ngài.” Các Tỷ-kheo ấy đáp lại Đức Phật. Đức Phật nói như sau: “Và này các Tỷ-kheo, các giới khác nhau là những giới nào? Giới mắt, giới hình sắc, giới thức của mắt; giới tai, giới âm thanh, giới thức của tai; giới mũi, giới mùi hương, giới thức của mũi; giới lưỡi, giới vị, giới thức của lưỡi; giới thân, giới cảm giác chạm, giới thức của thân; giới ý, giới đối tượng của ý, giới thức của ý — này các Tỷ-kheo, đó gọi là các giới khác nhau.” Bài thứ 1.