Kinh Tỷ-kheo-ni Sukkā (2)
Một người cư sĩ dâng thức ăn cho Tỷ-kheo-ni Sukkā. Một Dạ-xoa tin kính cô đi khắp các đường phố thành Vương Xá và ca ngợi: người cư sĩ có trí ấy đã tạo được rất nhiều phước vì đã cúng dường cho một vị đã giải thoát khỏi mọi ràng buộc.
Điểm thực hànhHãy vui mừng khi có dịp cho đi và hỗ trợ những người tu hành chân chính; việc cho đi như vậy mang lại phước lớn.
Phẩm Indaka Kinh Tỷ-kheo-ni Sukkā (2) Một lần, Đức Phật ở gần thành Vương Xá, trong Trúc Lâm, nơi người ta cho sóc ăn. Lúc ấy, một người cư sĩ dâng thức ăn cúng dường cho Tỷ-kheo-ni Sukkā. Bấy giờ, một Dạ-xoa rất mực tin kính Tỷ-kheo-ni Sukkā đi từ đường này sang đường khác, từ ngã tư này sang ngã tư khác trong thành Vương Xá, và nói lên câu kệ này:
Cư sĩ có trí này,
Ðã cúng dường món ăn, Dâng cúng lên Sukkà,
Một vị đã giải thoát, Tất cả mọi triền phược.
Nghĩa là
Người cư sĩ này chắc được rất nhiều phước, người cư sĩ có trí này thật có phước lớn. Ông đã dâng thức ăn cúng dường cho Sukkā, vị đã giải thoát khỏi mọi ràng buộc.