Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tương Ưng Bộ › Vui Thích

Vui Thích

Nandatisutta · SN1.12 · 13 đoạn

Một vị Thiên nói: có con vui vì con, có bò vui vì bò, những thứ mình sở hữu là niềm vui của con người. Đức Phật đáp lại bằng đúng khuôn ấy nhưng đổi vui thành buồn: chính những thứ sở hữu ấy là nguồn lo buồn, không bám giữ gì thì không buồn vì điều gì.

Điểm thực hành

Hãy nhìn một món đồ hay một người mình rất quý và tự hỏi: niềm vui nó mang lại đi kèm với nỗi lo nào? Thấy cả hai mặt, ta sẽ quý mà bớt bám.

Phẩm Vườn Hoan Hỷ Vui Thích Ở thành Xá-vệ. Đứng sang một bên, vị Thiên ấy nói bài kệ này trước mặt Đức Phật:

Cha đối con vui thích,
Chủ với bò vui thích,
Người sanh y, vui thích,
Không sanh y, không vui.
Cha đối con sầu muộn,
Chủ với bò sầu muộn,
Người sanh y, sầu muộn,
Không sanh y, không sầu.

Nghĩa là

Người có con thì vui vì con, người có đàn bò cũng vui vì bò! Những thứ ta sở hữu, bám giữ chính là niềm vui của con người; không có gì để bám giữ thì chẳng có gì vui.” Người có con thì buồn vì con, người có đàn bò cũng buồn vì bò. Những thứ ta sở hữu, bám giữ chính là nỗi buồn của con người; không có gì để bám giữ thì chẳng có gì buồn.”