Đặc Tính của Tư Là Quyết Định và Tạo Thành
Ngài Nāgasena dạy tư có đặc tính là quyết định trong tâm và là tạo thành, qua hai ví dụ ngược nhau: người pha thuốc độc cho mình và người khác cùng uống thì cùng khổ và cùng đi cõi khổ, người pha món bổ dưỡng cho mình và người khác cùng uống thì cùng dễ chịu và cùng đi cõi trời.
Điểm thực hànhTrước mỗi việc làm, hãy dừng ở khoảnh khắc quyết định trong tâm: một quyết định không tốt pha sẵn như thuốc độc cho mình và cho người học theo mình, một quyết định tốt thì ngược lại.
Mi-lan-đà Hỏi Đáp Phẩm về Tứ 11. Câu Hỏi về Đặc Tính của Tư “Thưa ngài Nāgasena, tư có đặc tính gì?” “Tâu đại vương, tư có đặc tính là quyết định trong tâm và đặc tính là tạo thành.” “Xin ngài cho một ví dụ.” “Tâu đại vương, ví như một người pha chế thuốc độc, tự mình uống và cho người khác uống; bản thân anh ta khổ sở, người khác cũng khổ sở; tâu đại vương, cũng đúng như vậy, ở đây một người, với tác ý có chủ đích, quyết định làm một việc không tốt, khi thân tan rã, sau khi chết, sinh vào nơi bất hạnh, cõi khổ, nơi bị phạt, địa ngục. Cả những người học theo người ấy, khi thân tan rã, sau khi chết, cũng sinh vào nơi bất hạnh, cõi khổ, nơi bị phạt, địa ngục.
Tâu đại vương, hoặc ví như một người pha chung bơ lỏng, bơ đặc, dầu, mật ong và đường phèn vào với nhau, tự mình uống và cho người khác uống; bản thân anh ta dễ chịu, người khác cũng dễ chịu; tâu đại vương, cũng đúng như vậy, ở đây một người, với tác ý có chủ đích, quyết định làm một việc tốt, khi thân tan rã, sau khi chết, sinh vào nơi an vui, cõi trời. Cả những người học theo người ấy, khi thân tan rã, sau khi chết, cũng sinh vào nơi an vui, cõi trời. Tâu đại vương, tư có đặc tính là quyết định trong tâm và đặc tính là tạo thành như vậy.” “Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khéo léo.” Câu hỏi về đặc tính của tư là câu hỏi thứ mười một.