Kinh Năm Điều Trói Buộc Tâm Và Bốn Chánh Cần
Bài kinh chốt Phẩm Bốn Chánh Cần: năm điều trói buộc tâm — tham dục, tham thân, tham sắc, ham ăn ham ngủ, và tu cầu sinh Thiên — lần này được đối trị bằng bốn chánh cần triển khai đầy đủ. So với bài song sinh trong Phẩm Niệm Xứ, nội dung năm điều trói buộc giữ nguyên, chỉ phương thuốc đổi từ quán niệm sang nỗ lực phấn đấu.
Điểm thực hànhVới điều trói buộc tâm mạnh nhất của mình, hãy viết ra bốn câu chánh cần tương ứng và thực hành như một lời phát nguyện mỗi ngày.
Phẩm Bốn Chánh Cần Kinh Năm Điều Trói Buộc Tâm Và Bốn Chánh Cần “Này các Tỷ-kheo, có năm điều trói buộc tâm. Năm điều nào? Ở đây, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo chưa hết tham, chưa hết ý muốn, chưa hết yêu thích, chưa hết khát khao, chưa hết sốt nóng, chưa hết khát ái đối với các dục. Và cũng theo cách ấy với bốn điều còn lại: chưa hết tham đối với thân, chưa hết tham đối với sắc, ăn no căng bụng rồi buông mình theo cái vui của giấc ngủ, và sống đời sống phạm hạnh mong sinh về một cõi Thiên — ở mỗi điều, vị Tỷ-kheo nào như vậy, thì tâm vị ấy không hướng về sự nhiệt tâm, sự dấn thân, sự bền bỉ và sự phấn đấu. Này các Tỷ-kheo, đó là năm điều trói buộc tâm.
Để từ bỏ năm điều trói buộc tâm này, cần tu tập bốn chánh cần. Bốn chánh cần nào? Ở đây, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo phát khởi ý muốn, cố gắng, dốc sức tinh tấn, hướng tâm và phấn đấu để các pháp ác, bất thiện chưa sinh không sinh khởi; phát khởi ý muốn, cố gắng, dốc sức tinh tấn, hướng tâm và phấn đấu để các pháp ác, bất thiện đã sinh được từ bỏ; phát khởi ý muốn, cố gắng, dốc sức tinh tấn, hướng tâm và phấn đấu để các pháp thiện chưa sinh được sinh khởi; phát khởi ý muốn, cố gắng, dốc sức tinh tấn, hướng tâm và phấn đấu để các pháp thiện đã sinh được đứng vững, không mai một, ngày càng tăng trưởng, mở rộng, được tu tập và viên mãn. Để từ bỏ năm điều trói buộc tâm này, cần tu tập bốn chánh cần này.”
Bài thứ 10. Phẩm Bốn Chánh Cần, phẩm thứ ba.