Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Kinh Chín Pháp Phải Từ Bỏ

Kinh Chín Pháp Phải Từ Bỏ

Abhabbasutta · AN9.62 · 18 đoạn

Đức Phật dạy thẳng: nếu không từ bỏ chín pháp — tham, sân, si, phẫn nộ, hiềm hận, khinh miệt, hiềm khích, tật đố và xan tham — thì không thể chứng ngộ quả A-la-hán; khi đã từ bỏ chín pháp ấy thì có thể chứng ngộ. Bài kinh khép lại Phẩm Nơi An Ổn bằng bản tóm tắt mười một bài của phẩm.

Điểm thực hành

Hãy lấy chín pháp này làm danh sách kiểm tra hằng ngày: hôm nay tham, sân, tật đố hay xan tham còn khởi lên bao nhiêu lần, và mình đã từ bỏ được đến đâu?

Phẩm Nơi An Ổn Kinh Chín Pháp Phải Từ Bỏ Để Chứng Ngộ A-la-hán “Này các Tỷ-kheo, nếu không từ bỏ chín pháp thì không thể chứng ngộ quả A-la-hán. Chín pháp nào? Tham, sân, si, phẫn nộ, hiềm hận, khinh miệt, hiềm khích, tật đố và xan tham — Này các Tỷ-kheo, nếu không từ bỏ chín pháp này thì không thể chứng ngộ quả A-la-hán. Này các Tỷ-kheo, khi đã từ bỏ chín pháp thì có thể chứng ngộ quả A-la-hán. Chín pháp nào? Tham, sân, si, phẫn nộ, hiềm hận, khinh miệt, hiềm khích, tật đố và xan tham — Này các Tỷ-kheo, khi đã từ bỏ chín pháp này thì có thể chứng ngộ quả A-la-hán.” Bài thứ 11. Phẩm Nơi An Ổn, phẩm thứ nhất.

Tóm tắt

Nơi an ổn và bất tử nữa,
nơi không còn sợ hãi cùng với khinh an;
đoạn diệt, đoạn diệt theo từng bước,
và bài về chín pháp — từ bỏ được thì có thể chứng ngộ.

Nghĩa là

Bài Nơi an ổn và bài Bất tử. Bài Nơi không còn sợ hãi và bài Khinh an. Bài Đoạn diệt và bài Đoạn diệt theo từng bước. Và bài cuối phẩm: chín pháp phải từ bỏ để có thể chứng ngộ A-la-hán.