Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Kinh Tám Lời Nói Thánh

Kinh Tám Lời Nói Thánh

Ariyavohārasutta · AN8.68 · 8 đoạn

Tám lời nói thánh là mặt gương của bài trước: nói ‘chưa thấy’ về điều chưa thấy, ‘chưa nghe’ về điều chưa nghe, ‘chưa nghĩ’ về điều chưa nghĩ, ‘chưa biết’ về điều chưa biết; và nói ‘đã thấy’ về điều đã thấy, ‘đã nghe’ về điều đã nghe, ‘đã nghĩ’ về điều đã nghĩ, ‘đã biết’ về điều đã biết. Lời nói khớp đúng với nhận biết ở cả khẳng định lẫn phủ định.

Điểm thực hành

Điểm tinh tế nhất nằm ở nửa đầu: dám nói ‘tôi chưa thấy, tôi chưa biết’ là một nửa của lời nói thánh. Trong các cuộc tranh luận về giáo pháp, thói quen nguy hiểm nhất là tuyên bố chứng nghiệm mình không có — bài kinh này đặt sự thú nhận giới hạn của mình ngang hàng với sự xác nhận điều mình biết thật.

Phẩm Động Đất Kinh Tám Lời Nói Thánh “Có tám lời nói thánh (lời nói cao quý) này, này các Tỷ-kheo. Tám lời nào? Nói chưa thấy điều chưa thấy, nói chưa nghe điều chưa nghe, nói chưa suy nghĩ điều chưa suy nghĩ, nói chưa biết điều chưa biết; nói đã thấy điều đã thấy, nói đã nghe điều đã nghe, nói đã suy nghĩ điều đã suy nghĩ, nói đã biết điều đã biết. Đó, này các Tỷ-kheo, là tám lời nói thánh.” Bài thứ 8.