Kinh Bậc Thánh
Bài kinh tắt lược định nghĩa bậc Thánh bằng bảy kẻ thù đã bị đẩy ra xa, trong cùng loạt định nghĩa với Sa-môn, Bà-la-môn, học giả, người đã tắm gội, bậc thông đạt và bậc A-la-hán: bảy kẻ thù ấy là quan niệm cho rằng thân này là ta, nghi ngờ, bám chấp sai lầm vào giới luật và nghi thức, tham, sân, si và ngã mạn.
Điểm thực hànhHãy nhận diện kẻ thù nội tâm gần nhất của mình hôm nay — tham, sân, si hay ngã mạn — và giữ khoảng cách với nó: thấy nó đến nhưng không đi theo nó.
Phẩm Sa-môn Kinh Bậc Thánh “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), nhờ làm lắng yên bảy pháp mà thành bậc Sa-môn; nhờ loại bỏ bảy pháp ra ngoài mà thành bậc Bà-la-môn; nhờ gột sạch bảy pháp mà thành bậc học giả; nhờ tắm gội sạch bảy pháp mà thành bậc đã tắm gội; nhờ biết rõ bảy pháp mà thành bậc thông đạt; nhờ bảy kẻ thù đã bị đẩy ra xa mà thành bậc Thánh; nhờ ở xa hẳn bảy pháp mà thành bậc A-la-hán. Bảy pháp nào? Đó là: quan niệm cho rằng thân này là ta, nghi ngờ, sự bám chấp sai lầm vào giới luật và nghi thức, tham, sân, si và ngã mạn — bảy pháp ấy đều ở xa hẳn. Nhờ ở xa hẳn bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, mà thành bậc A-la-hán.” Bài thứ 7.