Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Kinh Tỷ-kheo

Kinh Tỷ-kheo

Bhikkhusutta · AN7.85 · 8 đoạn

Đức Phật giải thích tên gọi Tỷ-kheo theo nghĩa thật: một người trở thành Tỷ-kheo vì đã phá vỡ bảy pháp — quan niệm cho rằng thân này là ta, nghi ngờ, sự bám chấp sai lầm vào giới luật và nghi thức, tham, sân, si và ngã mạn. Đây là bài mở đầu cho loạt kinh định nghĩa các danh xưng tu hành bằng việc đoạn trừ nội tâm.

Điểm thực hành

Hôm nay, hãy để ý một lần tâm mình khởi lên tham, sân hay ngã mạn và gọi đúng tên nó — nhận ra và gọi tên là bước đầu để phá vỡ nó, thay vì để nó kéo mình đi.

Phẩm Sa-môn Kinh Tỷ-kheo “Này các Tỷ-kheo, nhờ phá vỡ bảy pháp mà một người trở thành Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực). Bảy pháp nào? Quan niệm cho rằng thân này là ta đã bị phá vỡ, nghi ngờ đã bị phá vỡ, sự bám chấp sai lầm vào giới luật và nghi thức đã bị phá vỡ, tham đã bị phá vỡ, sân đã bị phá vỡ, si đã bị phá vỡ, ngã mạn đã bị phá vỡ. Nhờ phá vỡ bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, mà một người trở thành Tỷ-kheo.” Bài thứ 1.