Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Kinh Được Yêu Mến (1)

Kinh Được Yêu Mến (1)

Paṭhamapiyasutta · AN7.1 · 18 đoạn

Đức Phật dạy hai mặt của cùng một thước đo: vị Tỷ-kheo ham lợi lộc, ham được tôn kính và khen ngợi, không biết xấu hổ, không sợ làm điều ác, ham muốn xấu và có cái nhìn sai thì không được bạn đồng tu yêu mến; ngược lại, vị ít ham muốn, biết xấu hổ, biết sợ điều ác và có cái nhìn đúng thì được yêu mến, kính trọng và noi theo.

Điểm thực hành

Hôm nay, khi sắp làm một việc chỉ để được khen hoặc được chú ý, hãy dừng lại và tự hỏi: việc này có đáng làm nếu không ai biết đến không?

Phẩm Tài Sản Kinh Được Yêu Mến (1) Tôi nghe kể lại như vầy: Một lần, Đức Phật ở gần thành Sāvatthī, tại Jetavana, khu vườn của ông Anāthapiṇḍika. Tại đó, Đức Phật gọi các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực): “Này các Tỷ-kheo!” “Bạch Thế Tôn.” Các Tỷ-kheo ấy đáp lời Đức Phật. Đức Phật nói như sau: “Này các Tỷ-kheo, một vị Tỷ-kheo có bảy tính này thì không được các bạn đồng tu yêu mến, không được vừa ý họ, không được họ kính trọng, không được họ noi theo. Bảy tính nào? Ở đây, này các Tỷ-kheo, một vị Tỷ-kheo ham muốn lợi lộc, ham muốn được tôn kính, ham muốn được khen ngợi; không biết xấu hổ, không biết sợ làm điều ác; có những ham muốn xấu và có cái nhìn sai.

Này các Tỷ-kheo, một vị Tỷ-kheo có bảy tính này thì không được các bạn đồng tu yêu mến, không được vừa ý họ, không được họ kính trọng, không được họ noi theo. Này các Tỷ-kheo, một vị Tỷ-kheo có bảy tính này thì được các bạn đồng tu yêu mến, được vừa ý họ, được họ kính trọng, được họ noi theo. Bảy tính nào? Ở đây, này các Tỷ-kheo, một vị Tỷ-kheo không ham muốn lợi lộc, không ham muốn được tôn kính, không ham muốn được khen ngợi; biết xấu hổ, biết sợ làm điều ác; ít ham muốn và có cái nhìn đúng. Này các Tỷ-kheo, một vị Tỷ-kheo có bảy tính này thì được các bạn đồng tu yêu mến, được vừa ý họ, được họ kính trọng, được họ noi theo.” Bài thứ 1.