Kinh Không Kham Nhẫn
Trưởng lão không kham nhẫn được đối với sắc, thanh, hương, vị và xúc thì không được bạn đồng tu yêu mến; kham nhẫn được cả năm đối tượng của giác quan thì được thương mến và tôn trọng. (Bản dịch Việt của Minh Châu chỉ ghi chú tóm tắt bài này theo bài trước.)
Điểm thực hànhKham nhẫn với sắc, thanh, hương, vị, xúc khó chịu là thước đo điềm tĩnh của bậc trưởng lão.
Phẩm Các Trưởng Lão Kinh Không Kham Nhẫn — Này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo trưởng lão thành tựu năm pháp thì không được các bạn đồng Phạm hạnh yêu mến, không được ưa thích, không được tôn trọng, không được ngưỡng mộ. Năm pháp ấy là gì? Vị ấy không kham nhẫn đối với các sắc, không kham nhẫn đối với các tiếng, không kham nhẫn đối với các hương, không kham nhẫn đối với các vị, không kham nhẫn đối với các xúc. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo trưởng lão không được các bạn đồng Phạm hạnh yêu mến, không được ưa thích, không được tôn trọng, không được ngưỡng mộ. — Này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo trưởng lão thành tựu năm pháp thì được các bạn đồng Phạm hạnh yêu mến, được ưa thích, được tôn trọng, được ngưỡng mộ.
Năm pháp ấy là gì? Vị ấy kham nhẫn đối với các sắc, kham nhẫn đối với các tiếng, kham nhẫn đối với các hương, kham nhẫn đối với các vị, kham nhẫn đối với các xúc. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo trưởng lão được các bạn đồng Phạm hạnh yêu mến, được ưa thích, được tôn trọng, được ngưỡng mộ.” Bài thứ 5.