Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Kinh Thần Túc (2)

Kinh Thần Túc (2)

Dutiyaiddhipādasutta · AN5.68 · 17 đoạn

Đức Phật kể khi còn là Bồ-tát chưa giác ngộ, Ngài đã tu tập bốn thần túc và sự hăng hái tinh tấn tăng thượng là pháp thứ năm; nhờ vậy, pháp nào có thể chứng ngộ bằng thắng trí — từ các thần thông cho đến tâm giải thoát, tuệ giải thoát không lậu hoặc — Ngài đều đạt khả năng chứng ngộ khi đủ duyên.

Điểm thực hành

Nền của mọi thắng trí là bốn thần túc cộng sự hăng hái bền bỉ — xây nền ấy trước, quả sẽ mở khi đủ duyên.

Phẩm Các Tưởng Kinh Thần Túc (2) — Này các Tỷ-kheo, trước khi giác ngộ, khi Ta còn là Bồ-tát chưa chứng ngộ, Ta đã tu tập năm pháp, làm cho sung mãn năm pháp. Năm pháp ấy là gì? Ta tu tập thần túc gồm định do ý muốn và các hành tinh cần, thần túc gồm định do tinh tấn và các hành tinh cần, thần túc gồm định do tâm và các hành tinh cần, thần túc gồm định do quán xét và các hành tinh cần, và sự hăng hái tinh tấn tăng thượng là pháp thứ năm. Này các Tỷ-kheo, do đã tu tập và làm cho sung mãn năm pháp này với sự hăng hái là pháp thứ năm, đối với bất kỳ pháp nào có thể chứng ngộ bằng thắng trí mà Ta hướng tâm đến để chứng ngộ bằng thắng trí, Ta đều đạt khả năng chứng ngộ ngay tại đó, khi có đủ duyên.

Nếu Ta muốn: “Ta hãy thọ hưởng nhiều loại thần thông — một thân thành nhiều thân, nhiều thân thành một thân, hiện hình và ẩn hình, đi xuyên qua tường, qua vách, qua núi không bị ngăn ngại như đi trong hư không, độn thổ trồi lên như trong nước, đi trên nước không chìm như đi trên đất, ngồi kiết già bay trong hư không như chim có cánh, chạm và sờ mặt trăng mặt trời có đại thần lực như vậy bằng tay, thân có thể tự tại cho đến cõi Phạm Thiên” — Ta đều đạt khả năng chứng ngộ ngay tại đó, khi có đủ duyên. Nếu Ta muốn: “Với sự đoạn trừ các lậu hoặc, Ta hãy tự mình chứng ngộ và đạt đến tâm giải thoát, tuệ giải thoát không lậu hoặc ngay trong đời này” — Ta đều đạt khả năng chứng ngộ ngay tại đó, khi có đủ duyên.

Bài thứ 8.