Kinh Các Tưởng (1)
Đức Phật dạy năm tưởng — bất tịnh, chết, nguy hại, nhàm chán trong ăn uống, không vui thích trong toàn thế giới — khi được tu tập, làm cho sung mãn thì có quả lớn, lợi ích lớn, lấy bất tử làm mục đích, lấy bất tử làm cứu cánh.
Điểm thực hànhChọn một trong năm tưởng (bất tịnh, chết, nguy hại, nhàm chán ăn uống, không vui thích thế giới) và tu tập đều đặn mỗi ngày.
Phẩm Các Tưởng Kinh Các Tưởng (1) — Này các Tỷ-kheo, năm tưởng này, khi được tu tập, làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, lấy bất tử làm mục đích, lấy bất tử làm cứu cánh. Năm pháp ấy là gì? Đó là tưởng bất tịnh, tưởng chết, tưởng nguy hại, tưởng nhàm chán trong ăn uống, tưởng không vui thích trong toàn thế giới. Năm tưởng này, này các Tỷ-kheo, khi được tu tập, làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, lấy bất tử làm mục đích, lấy bất tử làm cứu cánh. Bài thứ 1.