Kinh Không Kham Nhẫn (1)
Bài kinh thứ nhất về không kham nhẫn: người không kham nhẫn bị nhiều người không ưa, có nhiều thù hận, có nhiều lỗi lầm, chết với tâm mê loạn và sinh vào địa ngục; người kham nhẫn thì được ưa thích, ít thù hận, ít lỗi lầm, chết không mê loạn và sinh vào cõi trời. Cả hai danh sách đều bắt đầu từ phản ứng rất đời thường của những người xung quanh.
Điểm thực hànhKhi bị ai đó làm trái ý hôm nay, hãy nhịn một nhịp thở trước khi phản ứng, và xem tâm mình có nhẹ hơn không.
Phẩm Mắng Nhiếc Kinh Không Kham Nhẫn (1) “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), không kham nhẫn có năm điều bất lợi này. Năm điều ấy là gì? Bị nhiều người không ưa, không thích; có nhiều thù hận; có nhiều lỗi lầm; khi chết, tâm bị mê loạn; và sau khi thân tan rã, sau khi chết, sinh vào cõi dữ, chỗ xấu, chốn sa đọa, địa ngục. Này các Tỷ-kheo, đó là năm điều bất lợi của sự không kham nhẫn. Này các Tỷ-kheo, kham nhẫn có năm lợi ích này. Năm lợi ích ấy là gì? Được nhiều người ưa thích; có ít thù hận; có ít lỗi lầm; khi chết, tâm không bị mê loạn; và sau khi thân tan rã, sau khi chết, sinh vào cõi lành, cõi trời. Này các Tỷ-kheo, đó là năm lợi ích của sự kham nhẫn.”
Bài thứ 5.