Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Kinh Ác Giới, Phá Giới

Kinh Ác Giới, Phá Giới

Sīlasutta · AN5.213 · 30 đoạn

Đức Phật trình bày hai danh sách đối xứng đầy đủ từng mục một: kẻ ác giới, hư hỏng về giới chịu năm điều bất lợi — vì buông lung mà mất tài sản lớn, tiếng xấu lan rộng, bước vào bất cứ hội chúng nào cũng thiếu tự tin và xấu hổ, chết với tâm mê loạn, và sinh vào cõi dữ; người có giới, đầy đủ về giới thì hưởng đúng năm lợi ích ngược lại, từ việc thu được tài sản lớn nhờ không buông lung cho đến việc sinh vào cõi trời. Đây là bài kinh dài nhất của phẩm Mắng Nhiếc.

Điểm thực hành

Hãy giữ trọn một điều giới nhỏ trong hôm nay và để ý xem sự tự tin của mình khi đứng trước người khác thay đổi ra sao.

Phẩm Mắng Nhiếc Kinh Ác Giới, Phá Giới “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), kẻ ác giới, hư hỏng về giới có năm điều bất lợi này. Năm điều ấy là gì? Ở đây, kẻ ác giới, hư hỏng về giới, vì buông lung mà bị mất mát tài sản lớn. Này các Tỷ-kheo, đó là điều bất lợi thứ nhất cho kẻ ác giới, hư hỏng về giới. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, kẻ ác giới, hư hỏng về giới bị tiếng xấu lan rộng. Này các Tỷ-kheo, đó là điều bất lợi thứ hai cho kẻ ác giới, hư hỏng về giới. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, kẻ ác giới, hư hỏng về giới, khi bước vào bất cứ hội chúng nào — hội chúng của vua chúa quý tộc, hội chúng Bà-la-môn, hội chúng gia chủ hay hội chúng Sa-môn — đều bước vào với vẻ thiếu tự tin và xấu hổ.

Này các Tỷ-kheo, đó là điều bất lợi thứ ba cho kẻ ác giới, hư hỏng về giới. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, kẻ ác giới, hư hỏng về giới, khi chết, tâm bị mê loạn. Này các Tỷ-kheo, đó là điều bất lợi thứ tư cho kẻ ác giới, hư hỏng về giới. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, kẻ ác giới, hư hỏng về giới, sau khi thân tan rã, sau khi chết, sinh vào cõi dữ, chỗ xấu, chốn sa đọa, địa ngục. Này các Tỷ-kheo, đó là điều bất lợi thứ năm cho kẻ ác giới, hư hỏng về giới. Này các Tỷ-kheo, đó là năm điều bất lợi cho kẻ ác giới, hư hỏng về giới. Này các Tỷ-kheo, người có giới, đầy đủ về giới có năm lợi ích này. Năm lợi ích ấy là gì? Ở đây, người có giới, đầy đủ về giới, vì không buông lung mà thu được khối tài sản lớn.

Này các Tỷ-kheo, đó là lợi ích thứ nhất cho người có giới, đầy đủ về giới. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người có giới, đầy đủ về giới có tiếng lành lan rộng. Này các Tỷ-kheo, đó là lợi ích thứ hai cho người có giới, đầy đủ về giới. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người có giới, đầy đủ về giới, khi bước vào bất cứ hội chúng nào — hội chúng của vua chúa quý tộc, hội chúng Bà-la-môn, hội chúng gia chủ hay hội chúng Sa-môn — đều bước vào với vẻ dạn dĩ và tự tin. Này các Tỷ-kheo, đó là lợi ích thứ ba cho người có giới, đầy đủ về giới. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người có giới, đầy đủ về giới, khi chết, tâm không bị mê loạn. Này các Tỷ-kheo, đó là lợi ích thứ tư cho người có giới, đầy đủ về giới.

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người có giới, đầy đủ về giới, sau khi thân tan rã, sau khi chết, sinh vào cõi lành, cõi trời. Này các Tỷ-kheo, đó là lợi ích thứ năm cho người có giới, đầy đủ về giới. Này các Tỷ-kheo, đó là năm lợi ích cho người có giới, đầy đủ về giới.” Bài thứ 3.