Kinh Con Ngựa Thuần
Đức Phật dùng hình ảnh con ngựa thuần chủng tốt của vua: đầy đủ năm yếu tố — ngay thẳng, nhanh nhẹn, mềm mỏng, nhẫn nại và hiền hòa — nó xứng đáng cho vua và được xem là một yếu tố của vương quyền. Cũng với năm pháp ấy, một vị Tỷ-kheo trở nên đáng được dâng cúng, tiếp đón, cúng dường và chắp tay kính lễ, là ruộng phước cao nhất ở đời.
Điểm thực hànhHãy tập một trong năm đức tính của bài kinh trong một tình huống cụ thể hôm nay — ví dụ giữ sự mềm mỏng và nhẫn nại khi bị người khác làm trái ý.
Phẩm Kimbila Kinh Con Ngựa Thuần “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), một con ngựa thuần chủng tốt của vua, đầy đủ năm yếu tố, thì xứng đáng cho vua, thích hợp để vua dùng, và được xem là một yếu tố của vương quyền. Đó là năm yếu tố nào? Ngay thẳng, nhanh nhẹn, mềm mỏng, nhẫn nại và hiền hòa — này các Tỷ-kheo, một con ngựa thuần chủng tốt của vua đầy đủ năm yếu tố này thì xứng đáng cho vua, thích hợp để vua dùng, và được xem là một yếu tố của vương quyền. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo đầy đủ năm pháp thì đáng được dâng cúng, đáng được tiếp đón, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay kính lễ, và là ruộng phước cao nhất ở đời. Đó là năm pháp nào?
Ngay thẳng, nhanh nhẹn, mềm mỏng, nhẫn nại và hiền hòa — này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo đầy đủ năm pháp này thì đáng được dâng cúng, đáng được tiếp đón, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay kính lễ, và là ruộng phước cao nhất ở đời.” Bài thứ 3.