Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Kinh Ānanda

Kinh Ānanda

Ānandasutta · AN5.106 · 36 đoạn

Tôn giả Ānanda hỏi cách sống an ổn trong Tăng chúng. Đức Phật trả lời theo bậc thang năm tầng tích lũy: đầy đủ giới cho mình mà không thúc ép người khác; thêm tự quán sát mình, không xét người; thêm không bận tâm vì không được biết đến; thêm bốn tầng thiền; và cao nhất là giải thoát không lậu hoặc — không có sự an ổn nào hơn.

Điểm thực hành

Muốn an ổn giữa tập thể: lo giới của mình, nhìn lỗi của mình, bỏ nhu cầu được biết đến — rồi thiền và giải thoát làm phần còn lại.

Phẩm Sống An Ổn Kinh Ānanda Một thời, Đức Phật ở tại Kosambī, tại tu viện Ghosita. Rồi Tôn giả Ānanda đi đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Tôn giả Ānanda thưa Đức Phật: — Bạch Thế Tôn, đến mức nào một Tỷ-kheo ở trong Tăng chúng có thể sống an ổn? Đức Phật nói: — Này Ānanda, khi Tỷ-kheo Tỷ-kheo tự mình đầy đủ về giới, nhưng không thúc đẩy người khác về tăng thượng giới; Như vậy, này Ānanda, Tỷ-kheo có thể sống an ổn khi ở trong Tăng chúng.” — Bạch Thế Tôn, còn có cách nào khác để Tỷ-kheo sống an ổn khi ở trong Tăng chúng không? — Có thể, này Ānanda. Khi Tỷ-kheo Tỷ-kheo tự mình đầy đủ về giới, nhưng không thúc đẩy người khác về tăng thượng giới; vị ấy tự quán sát mình, không quán sát người khác; Như vậy, này Ānanda, Tỷ-kheo có thể sống an ổn khi ở trong Tăng chúng.”

— Bạch Thế Tôn, còn có cách nào khác để Tỷ-kheo sống an ổn khi ở trong Tăng chúng không? — Có thể, này Ānanda. Khi Tỷ-kheo Tỷ-kheo tự mình đầy đủ về giới, nhưng không thúc đẩy người khác về tăng thượng giới; vị ấy tự quán sát mình, không quán sát người khác; vị ấy không được biết đến, và không bận tâm vì sự không được biết đến ấy; Như vậy, này Ānanda, Tỷ-kheo có thể sống an ổn khi ở trong Tăng chúng.” — Bạch Thế Tôn, còn có cách nào khác để Tỷ-kheo sống an ổn khi ở trong Tăng chúng không? — Có thể, này Ānanda. Khi Tỷ-kheo Tỷ-kheo tự mình đầy đủ về giới, nhưng không thúc đẩy người khác về tăng thượng giới; vị ấy tự quán sát mình, không quán sát người khác; vị ấy không được biết đến, và không bận tâm vì sự không được biết đến ấy; đạt được bốn tầng thiền thuộc tăng thượng tâm, là an trú hạnh phúc ngay trong đời này, khi muốn, không khó khăn, không mệt nhọc; Như vậy, này Ānanda, Tỷ-kheo có thể sống an ổn khi ở trong Tăng chúng.”

— Bạch Thế Tôn, còn có cách nào khác để Tỷ-kheo sống an ổn khi ở trong Tăng chúng không? — Có thể, này Ānanda. Khi Tỷ-kheo Tỷ-kheo tự mình đầy đủ về giới, nhưng không thúc đẩy người khác về tăng thượng giới; vị ấy tự quán sát mình, không quán sát người khác; vị ấy không được biết đến, và không bận tâm vì sự không được biết đến ấy; đạt được bốn tầng thiền thuộc tăng thượng tâm, là an trú hạnh phúc ngay trong đời này, khi muốn, không khó khăn, không mệt nhọc; do đoạn trừ các lậu hoặc, vị ấy tự mình chứng ngộ và đạt đến tâm giải thoát, tuệ giải thoát không lậu hoặc ngay trong đời này; như vậy, này Ānanda, Tỷ-kheo có thể sống an ổn khi ở trong Tăng chúng.

Và Ta nói, này Ānanda, không có sự sống an ổn nào khác cao hơn hay thù thắng hơn sự sống an ổn này.” Bài thứ 6.