Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Kinh Tại Kusinārā

Kinh Tại Kusinārā

Kusinārasutta · AN4.76 · 28 đoạn

Tại rừng sāla ở Kusinārā, ngay trước khi nhập Niết-bàn, Đức Phật ba lần mời các Tỷ-kheo hỏi bất cứ điều gì còn nghi ngờ về Phật, Pháp, Tăng, con đường hay cách thực hành, kẻo về sau hối tiếc. Ba lần cả hội chúng im lặng; Ngài còn hạ thấp ngưỡng hơn nữa: không dám hỏi thầy thì hãy nhờ bạn hỏi hộ — vẫn im lặng. Ānanda nói đó là vì niềm tin của ông, nhưng Đức Phật sửa lại: Như Lai biết chắc, trong năm trăm Tỷ-kheo này, vị thấp nhất cũng đã là bậc Dự lưu, không còn đọa lạc và chắc chắn hướng đến giác ngộ.

Điểm thực hành

Khi còn cơ hội ở cạnh một người thầy, một người đi trước mà mình kính trọng, đừng giữ câu hỏi vì ngại hay vì tôn kính thái quá — bài kinh cho thấy chính bậc Đạo sư là người năn nỉ học trò hãy hỏi, và sự im lặng vì sợ làm phiền thường là điều khiến cả hai bên cùng hối tiếc về sau.

Phẩm Con Đường Chắc Chắn Kinh Tại Kusinārā Một thời, Đức Phật đang ở tại Kusinārā, tại Upavattana, trong rừng sāla của người Malla, giữa hai cây sāla song sinh, vào lúc sắp nhập Niết-bàn hoàn toàn. Tại đó, Đức Phật gọi các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực): “Này các Tỷ-kheo!” “Thưa vâng, bạch Ngài”, các Tỷ-kheo ấy đáp lại Đức Phật. Đức Phật nói điều này: “Này các Tỷ-kheo, có thể ngay cả một Tỷ-kheo cũng còn nghi ngờ hay do dự về Phật, về Pháp, về Tăng, về con đường, hay về cách thực hành. Này các Tỷ-kheo, hãy hỏi đi! Đừng hối tiếc về sau rằng: ‘Bậc Đạo sư đã ở ngay trước mặt chúng ta, mà chúng ta không thể hỏi Đức Phật trực tiếp.’” Khi được nói vậy, các Tỷ-kheo ấy im lặng.

Lần thứ hai, Đức Phật cũng gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo, có thể ngay cả một Tỷ-kheo cũng còn nghi ngờ hay do dự về Phật, về Pháp, về Tăng, về con đường, hay về cách thực hành. Này các Tỷ-kheo, hãy hỏi đi! Đừng hối tiếc về sau rằng: ‘Bậc Đạo sư đã ở ngay trước mặt chúng ta, mà chúng ta không thể hỏi Đức Phật trực tiếp.’” Lần thứ hai, các Tỷ-kheo ấy cũng im lặng. Lần thứ ba, Đức Phật cũng gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo, có thể ngay cả một Tỷ-kheo cũng còn nghi ngờ hay do dự về Phật, về Pháp, về Tăng, về con đường, hay về cách thực hành. Này các Tỷ-kheo, hãy hỏi đi! Đừng hối tiếc về sau rằng: ‘Bậc Đạo sư đã ở ngay trước mặt chúng ta, mà chúng ta không thể hỏi Đức Phật trực tiếp.’”

Lần thứ ba, các Tỷ-kheo ấy cũng im lặng. Rồi Đức Phật nói với các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo, có thể các Thầy không hỏi vì tôn kính bậc Đạo sư. Vậy, này các Tỷ-kheo, hãy để bạn nói cho bạn nghe.” Khi được nói vậy, các Tỷ-kheo ấy im lặng. Rồi Tôn giả Ānanda bạch Đức Phật: “Thật kỳ diệu, bạch Ngài! Thật chưa từng có, bạch Ngài! Con tin chắc rằng, bạch Ngài, trong Tăng đoàn Tỷ-kheo này, không có dù chỉ một Tỷ-kheo còn nghi ngờ hay do dự về Phật, về Pháp, về Tăng, về con đường, hay về cách thực hành.” “Này Ānanda, Thầy nói như vậy vì đức tin. Nhưng, này Ānanda, Như Lai biết rằng trong Tăng đoàn Tỷ-kheo này, không có dù chỉ một Tỷ-kheo còn nghi ngờ hay do dự về Phật, về Pháp, về Tăng, về con đường, hay về cách thực hành.

Thật vậy, này Ānanda, trong năm trăm Tỷ-kheo này, vị Tỷ-kheo sau cùng nhất cũng là bậc Dự lưu, không còn bị rơi vào đường dữ, chắc chắn, hướng đến giác ngộ.” Bài thứ 6.