Kinh Điều Người Hiền Trí Đưa Ra
Đức Phật dạy ba điều được người hiền trí và bậc chân nhân đưa ra, khuyên làm: bố thí, xuất gia, và chăm sóc cha mẹ. Bài kệ đi kèm mở rộng thêm: không làm hại, giữ gìn và tự chế ngự, chăm sóc những vị sống đời phạm hạnh — người hiền trí làm theo những việc ấy sẽ đến được một đời an vui.
Điểm thực hànhHôm nay hãy làm một việc trong ba việc kinh nêu: cho đi một thứ gì, dành một khoảng lặng như người xuất gia để buông việc đời, hoặc chăm sóc cha mẹ bằng một hành động cụ thể.
Phẩm Nhỏ Kinh Điều Người Hiền Trí Đưa Ra “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), có ba điều này được người hiền trí đưa ra, được bậc chân nhân đưa ra. Ba điều nào? Bố thí, này các Tỷ-kheo, được người hiền trí đưa ra, được bậc chân nhân đưa ra. Xuất gia, này các Tỷ-kheo, được người hiền trí đưa ra, được bậc chân nhân đưa ra. Chăm sóc cha mẹ, này các Tỷ-kheo, được người hiền trí đưa ra, được bậc chân nhân đưa ra. Này các Tỷ-kheo, đó là ba điều được người hiền trí đưa ra, được bậc chân nhân đưa ra.”
Bất hại, chế ngự căn
Tự điều, hầu cha mẹ,
Các vị sống phạm hạnh,
Bổn phận kẻ thiện khen
Người Hiền thực hiện chúng
Bậc Thánh thấy rõ vậy
Ðạt được đời an lạc.
Nghĩa là
Người tốt đưa ra việc bố thí, không làm hại, biết giữ gìn và tự chế ngự; chăm sóc cha mẹ, và chăm sóc những vị sống đời phạm hạnh yên tĩnh. Đó là những việc người tốt đưa ra, người hiền trí nên làm theo. Bậc Thánh, có cái thấy rõ ràng, sẽ được sống trong một đời an vui.”
Bài thứ 5.