Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Kinh Ba Dấu Hiệu

Kinh Ba Dấu Hiệu

Tiṭhānasutta · AN3.42 · 12 đoạn

Đức Phật chỉ ba dấu hiệu để nhận ra một người có lòng tin: người ấy thích gặp những người có giới hạnh, thích nghe Pháp đúng thật, và sống ở nhà với tâm sạch vết bẩn keo kiệt — bố thí rộng rãi, bàn tay rộng mở, vui thích chia sẻ. Bài kệ cuối gói lại ba dấu hiệu ấy trong bốn câu.

Điểm thực hành

Tự kiểm lòng tin của mình bằng ba dấu hiệu của kinh: tuần này mình có tìm gặp một người có giới hạnh không, có nghe một bài Pháp đúng thật không, và có cho đi một thứ gì với bàn tay rộng mở không?

Phẩm Nhỏ Kinh Ba Dấu Hiệu “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), nhờ ba dấu hiệu này mà biết được một người có lòng tin, có lòng trong sạch. Ba dấu hiệu nào? Người ấy thích gặp những người có giới hạnh. Người ấy thích nghe Pháp đúng thật. Và người ấy sống ở nhà với tâm đã sạch vết bẩn keo kiệt, bố thí rộng rãi, bàn tay rộng mở, vui thích buông cho, sẵn sàng khi được xin, vui thích chia sẻ vật bố thí. Này các Tỷ-kheo, nhờ ba dấu hiệu này mà biết được một người có lòng tin, có lòng trong sạch.”

Thích thấy người giới hạnh
Muốn được nghe diệu pháp
Nhiếp phục uế xan tham
Vị ấy gọi có tin

Nghĩa là

Người ấy thích gặp những người có giới hạnh; muốn nghe Pháp đúng thật; đã dẹp sạch vết bẩn keo kiệt: người ấy được gọi là người có lòng tin.”

Bài thứ 2.