Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Kinh Moranivāpa (1)

Kinh Moranivāpa (1)

Paṭhamamoranivāpasutta · AN3.143 · 13 đoạn

Tại khu vườn của các du sĩ ở Moranivāpa, chỗ cho công ăn, gần Rājagaha, Đức Phật nói vị Tỷ-kheo đầy đủ ba pháp thì đạt đến đích cuối tột cùng, sự an ổn tột cùng khỏi các ách, đời sống phạm hạnh tột cùng, cứu cánh tột cùng, là bậc cao nhất giữa chư thiên và loài người. Ba pháp ấy là nhóm giới của bậc vô học, nhóm định của bậc vô học và nhóm tuệ của bậc vô học.

Điểm thực hành

Hướng đến ba nhóm của bậc đã học xong: nhóm giới của bậc vô học, nhóm định của bậc vô học và nhóm tuệ của bậc vô học.

Phẩm Người Chiến Sĩ Kinh Moranivāpa (1) Một lần, Đức Phật ở tại Rājagaha, tại khu vườn của các du sĩ ở Moranivāpa, chỗ cho công ăn. Tại đó, Đức Phật gọi các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực): “Này các Tỷ-kheo!” “Bạch Ngài,” các Tỷ-kheo ấy đáp lại Đức Phật. Đức Phật nói như sau: “Này các Tỷ-kheo, đầy đủ ba pháp, vị Tỷ-kheo đạt đến đích cuối tột cùng, sự an ổn tột cùng khỏi các ách, đời sống phạm hạnh tột cùng, cứu cánh tột cùng, là bậc cao nhất giữa chư thiên và loài người. Ba pháp nào? Nhóm giới (những điều giữ gìn về thân và lời) của bậc vô học, nhóm định của bậc vô học, nhóm tuệ của bậc vô học. Này các Tỷ-kheo, đầy đủ ba pháp này, vị Tỷ-kheo đạt đến đích cuối tột cùng, sự an ổn tột cùng khỏi các ách, đời sống phạm hạnh tột cùng, cứu cánh tột cùng, là bậc cao nhất giữa chư thiên và loài người.”

Bài thứ 11.