Diệu Pháp Và Phi Diệu Pháp
Mười chi phần tà là phi diệu pháp — thứ “pháp” không chân chính; mười chi phần chánh là diệu pháp — Chánh pháp đích thực. Kinh phân biệt hàng thật và hàng giả của giáo pháp bằng một tiêu chuẩn duy nhất: có đủ mười chi phần chánh hay không.
Điểm thực hànhGiữa vô số giáo lý mang tên “pháp” ngày nay, tiêu chuẩn phân biệt của kinh này vẫn sắc: diệu pháp thật luôn gồm đủ mười chi phần chánh — từ kiến cho đến giải thoát.
Phẩm Thánh Kinh Diệu Pháp Và Phi Diệu Pháp — Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Thầy về diệu pháp và phi diệu pháp. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói.” — Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Và này các Tỷ-kheo, thế nào là phi diệu pháp? Tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, tà trí, tà giải thoát — này các Tỷ-kheo, đây gọi là phi diệu pháp. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là diệu pháp? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh trí, chánh giải thoát — này các Tỷ-kheo, đây gọi là diệu pháp. Bài thứ 3.