Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Phẩm Không Còn Chết

Phẩm Không Còn Chết

31. Amatavagga · AN1.616-627 · 43 đoạn

Mười hai bài kinh cuối của quyển Một đồng nhất niệm về thân thể với sự không còn chết: ai không hưởng, đã đánh mất, bỏ lỡ, lơ là, quên lãng, chưa thực hành, chưa tu tập hay chưa chứng ngộ niệm thân thì cũng chưa chạm được sự không còn chết; và ngược lại ở từng cặp đối chiếu. Quyển Một khép lại bằng công thức kết kinh quen thuộc: các Tỷ-kheo hài lòng hoan hỷ với lời Phật dạy.

Điểm thực hành

Hãy tự kiểm tra theo mười hai động từ của phẩm này: mình đang 'hưởng', đang 'làm cho lớn mạnh' niệm về thân thể — hay đang 'lơ là' và 'quên lãng' nó? Câu trả lời quyết định mình có đang đi về phía không còn chết hay không.

Bài thứ 616.

“Này các Tỷ-kheo, những ai không hưởng niệm về thân thể thì không hưởng được sự không còn chết. Này các Tỷ-kheo, những ai hưởng niệm về thân thể thì hưởng được sự không còn chết.”

Bài thứ 617.

“Này các Tỷ-kheo, những ai chưa hưởng niệm về thân thể thì không hưởng được sự không còn chết. Này các Tỷ-kheo, những ai đã hưởng niệm về thân thể thì hưởng được sự không còn chết.”

Bài thứ 618.

“Này các Tỷ-kheo, những ai đã đánh mất niệm về thân thể thì không hưởng được sự không còn chết. Này các Tỷ-kheo, những ai không đánh mất niệm về thân thể thì hưởng được sự không còn chết.”

Bài thứ 619.

“Này các Tỷ-kheo, những ai đã bỏ lỡ niệm về thân thể thì không hưởng được sự không còn chết. Này các Tỷ-kheo, những ai đã bắt đầu thực hành niệm về thân thể thì hưởng được sự không còn chết.”

Bài thứ 620.

“Này các Tỷ-kheo, những ai đã lơ là niệm về thân thể thì không hưởng được sự không còn chết. Này các Tỷ-kheo, những ai không lơ là niệm về thân thể thì hưởng được sự không còn chết.”

Bài thứ 621.

“Này các Tỷ-kheo, những ai đã quên niệm về thân thể thì không hưởng được sự không còn chết. Này các Tỷ-kheo, những ai không quên niệm về thân thể thì hưởng được sự không còn chết.”

Bài thứ 622.

“Này các Tỷ-kheo, những ai chưa thực hành niệm về thân thể thì không hưởng được sự không còn chết. Này các Tỷ-kheo, những ai đã thực hành niệm về thân thể thì hưởng được sự không còn chết.”

Bài thứ 623.

“Này các Tỷ-kheo, những ai chưa tu tập niệm về thân thể thì không hưởng được sự không còn chết. Này các Tỷ-kheo, những ai đã tu tập niệm về thân thể thì hưởng được sự không còn chết.”

Bài thứ 624.

“Này các Tỷ-kheo, những ai chưa làm cho niệm về thân thể lớn mạnh thì không hưởng được sự không còn chết. Này các Tỷ-kheo, những ai đã làm cho niệm về thân thể lớn mạnh thì hưởng được sự không còn chết.”

Bài thứ 625.

“Này các Tỷ-kheo, những ai chưa có hiểu biết trực tiếp về niệm về thân thể thì không hưởng được sự không còn chết. Này các Tỷ-kheo, những ai đã có hiểu biết trực tiếp về niệm về thân thể thì hưởng được sự không còn chết.”

Bài thứ 626.

“Này các Tỷ-kheo, những ai chưa hiểu trọn vẹn niệm về thân thể thì không hưởng được sự không còn chết. Này các Tỷ-kheo, những ai đã hiểu trọn vẹn niệm về thân thể thì hưởng được sự không còn chết.”

Bài thứ 627.

“Này các Tỷ-kheo, những ai chưa chứng ngộ niệm về thân thể thì không hưởng được sự không còn chết. Này các Tỷ-kheo, những ai đã chứng ngộ niệm về thân thể thì hưởng được sự không còn chết.” (Đoạn này trong bản Pāli chỉ ghi dấu lược thuật, không có nội dung riêng.) Đức Phật đã nói như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hài lòng và hoan hỷ với lời Đức Phật dạy. Hết Phẩm Không Còn Chết. Hết quyển Một của Tăng Chi Bộ Kinh.