Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Không Thể Xảy Ra

Không Thể Xảy Ra

23. Tatiyavagga · AN1.287-295 · 22 đoạn

Chín bài kinh khép lại phần Kinh Về Điều Không Thể Xảy Ra bằng quy luật nghiệp quả: hành vi tốt của thân, lời và ý không thể cho quả khó chịu và không thể dẫn xuống cõi dữ sau khi chết; hành vi xấu không thể dẫn lên cõi trời. Nhân nào thì quả nấy — đó là điều chắc chắn như những điều không thể xảy ra đã liệt kê trước đó.

Điểm thực hành

Hãy tin vào tính chắc chắn của nghiệp như tin vào một quy luật tự nhiên: gieo hành vi tốt bằng thân, lời và ý hôm nay là cách duy nhất chắc chắn để gặt quả lành, không có đường tắt nào khác.

Phẩm Thứ Ba

Bài thứ 287.

“Này các Tỷ-kheo, không thể xảy ra, không có cơ hội nào để từ hành vi tốt của thân sinh ra một kết quả không đáng thích, không đáng muốn, khó chịu. Điều ấy không thể xảy ra. Nhưng này các Tỷ-kheo, hoàn toàn có thể xảy ra chuyện từ hành vi tốt của thân sinh ra một kết quả đáng thích, đáng muốn, dễ chịu. Điều ấy có thể xảy ra.”

Bài thứ 288–289.

“Này các Tỷ-kheo, không thể xảy ra, không có cơ hội nào để từ hành vi tốt của lời nói sinh ra một kết quả không đáng thích, không đáng muốn, khó chịu. Điều ấy không thể xảy ra. Không thể xảy ra chuyện từ hành vi tốt của ý sinh ra một kết quả không đáng thích, không đáng muốn, khó chịu. Điều ấy không thể xảy ra. Nhưng này các Tỷ-kheo, hoàn toàn có thể xảy ra chuyện từ hành vi tốt của ý sinh ra một kết quả đáng thích, đáng muốn, dễ chịu. Điều ấy có thể xảy ra.”

Bài thứ 290.

“Này các Tỷ-kheo, không thể xảy ra, không có cơ hội nào để một người đã làm hành vi xấu của thân, chỉ vì nhân duyên ấy, khi thân tan rã, sau khi chết, lại sinh vào cõi lành, cõi trời. Điều ấy không thể xảy ra. Nhưng này các Tỷ-kheo, hoàn toàn có thể xảy ra chuyện một người đã làm hành vi xấu của thân, vì nhân duyên ấy, khi thân tan rã, sau khi chết, sinh vào cõi dữ, đường dữ, nơi đọa lạc, địa ngục. Điều ấy có thể xảy ra.”

Bài thứ 291–292.

“Này các Tỷ-kheo, không thể xảy ra, không có cơ hội nào để một người đã làm hành vi xấu của lời nói, chỉ vì nhân duyên ấy, khi thân tan rã, sau khi chết, lại sinh vào cõi lành, cõi trời. Điều ấy không thể xảy ra. Không thể xảy ra chuyện một người đã làm hành vi xấu của ý, chỉ vì nhân duyên ấy, khi thân tan rã, sau khi chết, lại sinh vào cõi lành, cõi trời. Điều ấy không thể xảy ra. Nhưng này các Tỷ-kheo, hoàn toàn có thể xảy ra chuyện một người đã làm hành vi xấu của ý, vì nhân duyên ấy, khi thân tan rã, sau khi chết, sinh vào cõi dữ, đường dữ, nơi đọa lạc, địa ngục. Điều ấy có thể xảy ra.”

Bài thứ 293.

“Này các Tỷ-kheo, không thể xảy ra, không có cơ hội nào để một người đã làm hành vi tốt của thân, chỉ vì nhân duyên ấy, khi thân tan rã, sau khi chết, lại sinh vào cõi dữ, đường dữ, nơi đọa lạc, địa ngục. Điều ấy không thể xảy ra. Nhưng này các Tỷ-kheo, hoàn toàn có thể xảy ra chuyện một người đã làm hành vi tốt của thân, vì nhân duyên ấy, khi thân tan rã, sau khi chết, sinh vào cõi lành, cõi trời. Điều ấy có thể xảy ra.”

Bài thứ 294–295.

“Này các Tỷ-kheo, không thể xảy ra, không có cơ hội nào để một người đã làm hành vi tốt của lời nói, chỉ vì nhân duyên ấy, khi thân tan rã, sau khi chết, lại sinh vào cõi dữ, đường dữ, nơi đọa lạc, địa ngục. Điều ấy không thể xảy ra. Không thể xảy ra chuyện một người đã làm hành vi tốt của ý, chỉ vì nhân duyên ấy, khi thân tan rã, sau khi chết, lại sinh vào cõi dữ, đường dữ, nơi đọa lạc, địa ngục. Điều ấy không thể xảy ra. Nhưng này các Tỷ-kheo, hoàn toàn có thể xảy ra chuyện một người đã làm hành vi tốt của ý, vì nhân duyên ấy, khi thân tan rã, sau khi chết, sinh vào cõi lành, cõi trời. Điều ấy có thể xảy ra.” Hết phẩm thứ ba. Hết phần Kinh Về Điều Không Thể Xảy Ra.